TÂM TÌNH MÙA DỊCH
Bỗng đâu đại dịch kéo về
Khiến bao giáo xứ bốn bề thê lương.
Đau lòng… thánh lễ tạm ngưng
Gác chuông ảm đạm, giáo đường vắng hoe.
Phố phường vắng lặng bóng xe,
Quán, hàng vắng ngắt, chỉ nghe gió buồn.
Quặn lòng, lệ Chúa trào tuôn,
Tim đau, Máu Chúa suối nguồn mãi rơi.
Trần gian tang tóc khắp nơi,
Lo âu, đau khổ… một trời bủa vây.
Trần gian dịch bệnh lắp đầy,
Dường như tượng Chúa… héo gầy hơn xưa?!
Đoàn con quỳ gối thân thưa:
Khấn xin Thiên Chúa ban mùa hồng ân
Đoàn con trong kiếp tội nhân,
Chỉ là thụ tạo xác thân yêu hèn.
Ngụp trong bùn đất tối đen
Lỗi lầm, sai phạm… làm hoen linh hồn.
Cầu xin Chúa giúp chúng con
Biết luôn khiêm tốn giữ tròn đạo ngay
Biết “mở mắt”, biết “lắng tai”
Biết sống quảng đại giúp ai cần mình
Biết “lặng” suy gẫm tâm tình
Biết theo gương Chúa: thập hình vai mang.
Bóng đêm sẽ bị dẹp tan
Huy hoàng ơn Chúa vinh quang rạng ngời.
Covid sẽ bị đẩy lùi
Bình an, hạnh phúc, niềm vui dâng tràn!
30/03/2020
Anna Phan Trần Anh Quân