Huyền Nhiệm Sự Sống
CN 32TNC – (Lc 20, 27 – 38)
Còn lại gì Chúa ơi! Giữa đường đời dong duổi,
tay vẫn trắng tay! Bạc trắng cả tâm hồn.
Một khối tình sầu, khi bóng ngả hoàng hôn,
con về đâu?
khi nắng chiều vàng đời con vụt tắt.
Sự sống nhiệm mầu! Sao con đành đánh mất?
giữa ảo vọng cuộc đời, giữa khát vọng u mê.
Ham tiền bạc,
trọng lợi danh,
lê những bước chân não nề.
Con còn được gì?
nếu đêm nay Chúa gọi về tính sổ.
Sự sống nhiệm mầu Chúa ban,
dẫu sống trong gian khổ,
không bất định, chẳng hư vô,
có bến đỗ đợi chờ.
Đón nhận cuộc đời, vun đắp ước mơ,
thắng vượt khổ đau,
sẽ đưa ta vươn tới bờ Hạnh Phúc.
Ân sủng thần thiêng làm hồn con nao nức,
hạnh phúc là Con Đức Chúa Trời,
nhờ ánh sáng Phục Sinh.
Nhờ cái chết oai linh, nhờ hiến lễ ân tình,
chính Con Thiên Chúa cho con nguồn sự sống.
Con tin Chúa ơi! Một niềm tin sống động,
tin có sự sống đời đời, tin mầu nhiệm phục sinh.
Tin sự sống lại nơi chính bản thân mình,
được tham dự vào,
Sự Sống Nhiệm Mầu của Ba Ngôi Chí Ái.
Tĩnh lặng, ngất ngây, tâm hồn con ngây dại,
trước huyền nhiệm lạ lùng,
Sự Sống của Tình Yêu.
Bâng Khuâng Chiều Tím