Tâm Tư Đời Chiên Lạc
CN XXIV TN.C – (Lc 15, 1 – 32)
Giữa giòng đời lâm cơn khánh kiệt,
bước lang thang chẳng biết lối về.
Tâm hồn khắc khoải u mê,
sống đời chiên lạc tái tê cõi lòng.
Mải đắm say sống trong mê dại,
ham thú vui đốt cháy tương lai.
Cơ hàn tay lại trắng tay,
nhân tình thế thái đâu hay lòng người.
Con ngụp lặn đường đời khốn đốn,
hồn chơi vơi giữa chốn phồn hoa.
Mong tình người chút xót xa,
miếng cơm cơ nhỡ cho qua tháng ngày.
Ôi! Tình người đắng cay chua chát,
chỉ nhìn con cặp mắt rẻ khinh.
Bồi hồi chua xót tâm linh,
đắng cay, ân hận, nhớ Tình Cha yêu.
Nhớ thưở xưa những chiều tươi đẹp,
chén cơm ngon, áo đẹp ấm thân.
Tình Cha ấp ủ ân cần,
yêu thương chăm sóc muôn phần sướng vui.
Nay vắng Cha nếm mùi nghịch cảnh,
con sống trong ảo ảnh phù du.
Xuân tàn, hạ héo, buồn thu,
đông sầu buốt giá âm u tình buồn.
Nhớ về Cha chính nguồn thương xót,
con phải mau quay gót về thôi.
Tâm tình thống hối bờ môi,
xin ơn tha thứ bồi hồi trong tim.
Thân xác xơ ngập chìm tội lỗi,
trước nhan Cha, thú tội, sấp mình.
Tình Cha từ tốn công minh,
lòng Cha rộng mở ân tình thứ tha.
Lòng Thương Xót ơn Cha cao cả,
phủ đời con lan tỏa yêu thương.
Hoa lòng tươi nở ngát hương,
chiên nghe tiếng Chủ, bước đường vui ca.
Bùi ngùi chiêm ngắm Tình Cha…
AP. Mặc Trầm Cung