Hạt Giống Tình Yêu
CN XI TN-B – (Mc 4, 26 – 34)
Như hạt giống chôn vùi trong lòng đất,
chịu nát tan, mới nảy mộng đâm chồi.
Sức bật vươn mình, đón ánh nắng tinh khôi,
sương ân sủng, cho lá cành tươi tốt.
Đem bóng mát, cho hoa thơm trái ngọt,
phục vụ đời, trong lặng lẽ, khiêm nhu.
Hạt nhỏ bé, mong manh giữa mây mù,
vẫn tăng trưởng, trong tình thương Tạo Hóa.
Thương trần gian, kiếp lầm than, sa đọa,
Hạt giống Ngôi Lời, chấp nhận kiếp nhân sinh.
Chấp nhận khổ đau, chịu tan nát thân mình,
hy lễ đền tội, máu hồng tuôn sự sống.
Tình lặng thầm, trên đồi cao sống động,
Ánh Sáng Tình Yêu bao phủ khắp gian trần.
Tin Mừng Sự Sống loan báo đến muôn dân,
Nước Thiên Chúa vãi gieo mầm cứu rỗi.
Mầu nhiệm Nước Trời hồi sinh người tội lỗi,
Sức mạnh tình yêu vươn tới đỉnh yêu thương.
Ánh sáng Phục Sinh chân lý soi đường,
Vương Quốc Tình Yêu hiển dung cùng ngự trị.
**********
Hạt giống chứng nhân trên dặm trường thiên lý,
cuộc sống lữ hành giữa nghịch cảnh, phong ba.
Trọn niềm tin yêu con tín thác nơi Cha,
chờ Mùa Gặt,
lòng tín trung,
khúc Tình Ca Người Gieo Giống.
Bâng Khuâng Chiều Tím