LỜI CẦU THÁNG LINH HỒN
Nghĩa trang quê chiều nay rộn tiếng
Lời kinh ngân muôn miệng râm ran
Kết một đời gieo giống thở than
Gánh lúa vàng ngày về trĩu hạt
Con ngậm ngùi lời kinh đọc vội
Lời khẩn cầu thiên ý muôn cao
Lòng xót thương lân tuất tuôn trào
Muôn ơn lành tình yêu cứu rỗi.
Trước mộ bia những người khuất núi
Gió lạnh về da diết niềm đau
Khói hương cay tha thiết lời cầu
Xin dạt dào muôn trùng ân đức.
Những người con dệt nên lịch sử
Giáo xứ này sức sống tỏa hương
Họ ở đây đất này tro bụi
Suối nguồn ơn nhiệm ý thiên đường.
Những người con mải mê dệt lụa
Dệt đời mình óng ánh tơ vàng
Tấm vải điều hàng chỉ cắt ngang
Sự quan phòng ơnĐức Thượng Trí.
Chiều nay, trong muộn chiều ráng đỏ
Cánh chim xa về tổ an bình
Thân yêu này tưởng nhớ vong linh
Kiếp phù sinh hướng lòng thiên quốc.
Xin cho con hai hàng nước mắt
Giọt lệ này ân huệ trời cao
Để tri ân hướng lòng tưởng niệm
Họ trở về lòng mến dạt dào.
Nguyễn Ngọc Ngữ