XIN VÂNG, MỜI CHÚA VÀO !
Em bắt đầu chuỗi Mân Côi
Xét mình dại dột, bồi hồi, ngẫn ngơ…
…………..
Kỷ niệm nào, đẹp như thơ
Phòng loan bỗng sáng bất ngờ thiều quang
Một lời cung kính xin vâng
Động lòng Thiên Chúa chín tầng huyền siêu
Thôn xưa mái lá tiêu điều
Xin vâng, trinh nữ mỹ miều tình trao
Đấng Tình Quân ở trên cao
Si tình bước xuống ngự vào lòng trinh
Xin vâng, buông ý riêng mình
Để cho thành sự huyền linh ý trời
Từ nay đến hết mọi thời
Ngợi khen trinh nữ tuyệt vời phúc ân
Kỷ niệm xưa, hiện về gần
Cũng lời thiên sứ ân ần hỏi em
Lời tình yêu, đợi bên thềm
Sao không mở cửa mà đem Lời vào
Ôi! em dại dột biết bao
Để Lời mòn mỏi kêu gào thiết tha
Phụ phàng hồng phúc bao la
Không mời Chúa ngự vào nhà lòng em
Cúi xin Mẹ thánh nhân hiền
Nói giùm với Chúa là em đang chờ…
M. Sao Khuê