Tiếng Vọng Trong Đêm
CN XXII TN. A – (Mt 16, 21 – 27)
“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi,
và vác thập giá mình mà theo Thầy.”
Gió nhẹ nhàng ru êm đêm vắng,
lời thì thầm văng vẳng bên tai.
Vọng vang từng nhịp khoan thai,
tiếng Ai mời gọi theo Ai lên đường.
Đường nhọc nhằn một sương hai nắng,
đường gian nan, cay đắng, sầu đau.
Đường hy sinh, ý nhiệm mầu,
con đường thập giá nhịp cầu bước qua.
Đường từ bỏ vinh hoa trần thế,
đường truân chuyên, dâu bể, chông chênh.
Như thuyền gặp sóng bồng bềnh,
giữa bao giông tố lênh đênh giữa đời.
Đường chông gai máu rơi lệ đổ,
biết quên mình từ bỏ ý riêng.
Chu toàn trách nhiệm thánh thiêng,
thập giá bổn phận ưu tiên trung thành.
Đỉnh Núi Sọ sáng danh Thánh Ý,
lời “Xin Vâng”, ý chí trung kiên.
Thiên thần vang khúc tiếp liên,
Phục Sinh vinh hiển ơn thiêng đất trời.
***
Hồn con một nửa chơi vơi,
một nửa ray rứt lời mời của Ai.
Băn khoăn tiếng vọng đêm dài …
Bâng Khuâng Chiều Tím