Hạt Giống Tình Yêu
CN XV TN.A – (Mt 13, 1 – 23)
Lòng kiêu hãnh đón nguồn gió lạ,
hồn bâng khuâng, tơi tả, chơi vơi.
Ham mê lý thuyết của đời,
cuộc đời lầm lạc đất trời cuồng quay.
Bởi lòng con mọc đầy gai góc,
hồn khô cằn, meo mốc, rong rêu.
Lời Chúa, hạt giống tình yêu,
vẫn không phát triển, tiêu điều, héo khô.
Chúa kiên nhẫn đợi chờ mong mỏi,
ơn Thánh Linh biến đổi hồn con.
Tin Mừng, hạt giống sắt son,
gieo mảnh đất tốt lòng con sẵn sàng.
Đi vào giữa trần gian thầm lặng,
sống khiêm nhường, chiến thắng tự cao.
Quên mình, khi gặp lao đao,
như hạt giống nhỏ tan vào đất sâu.
Theo gương Chúa, đi đầu dẫn lối,
dẫu đọa đày, từ chối, miệt khinh,
Vâng Thánh Ý, sống quên mình,
chấp nhận tan biến trọn tình vì yêu.
Cánh đồng lúa chín phong nhiêu …
Bâng Khuâng Chiều Tím