MẦM BÉ
CN LỄ CHÚA BA NGÔI A
Mầm Bé trở mình mở choàng mắt
Chợt nghe hơi ấm toả xung quanh
Ơ hay ai nâng cánh mỏng manh
Vươn mình lên đón chào Nắng mới
Kìa Trời xanh trong cao vời vợi
Mây nghiêng theo gió bước thênh thang
Thinh không tràn ngập Ánh Nắng vàng
Toả lan nồng nàn khắp mặt Đất
Mầm Bé đón Nắng mai chất ngất
Mơn man cánh mỏng thêm màu xanh
Uống giọt Sương đêm đẹp long lanh
Gió về tỉ tê đưa Hương lạ
Mầm Bé hít thở không vội vã
Làn Khí trong mát từ Trời cao
Ướp vào Hồn xanh Hương dạt dào
Sức sống trào tuôn lên mạnh mẽ
Có lúc Mầm Bé thấy thật nhẹ
Đất luôn trở mình nâng Mầm xanh
Hương Khí ngọt ngào toả xung quanh
Trời cao đem mưa về tưới mát
Mầm Bé thấy mình thật thanh thoát
Mỗi ngày được sống trong yêu thương
Của Đất của Trời của Nắng của Sương
Quyện vào Mầm xanh tuôn sức sống
Mầm Bé vươn lên trong hy vọng
Không xa lìa Tình Trời Đất mênh mông
Không buông mình đến chốn hư không
Mãi sống động giữa Đất Trời thơm ngát
14/6/2014 Song Lam