ĐƯỜNG VỀ TRỜI
(Mt 28,16-20) CN THĂNG THIÊN A
***
Đường về trời có xa không Chúa ơi
Con chưa đi sao bỗng thấy chơi vơi
Vó ngựa trần gian xa mù tít tắp
Bóng ai chìm khuất cuối chân trời
Đường về trời có rộng thênh thang
Con sợ lạc bước giữa mây ngàn
Lang thang muôn ngã chiều qua vội
Loanh quanh một bóng giữa trần gian
Đường về trời có gập ghềnh quanh co
Hầm hố chông gai làm sao dò
Chúa ơi nơi đâu là đích đến
Để con cất bước chẳng vòng vo
…
Đường về trời là đường Ta đã đi
Sỏi đá chông gai bao hiểm nguy
Là con đường ngang qua thập giá
Hãy đi cùng Ta chớ ngại gì
Đường về trời không phải ở đâu xa
Là con đường mà con hằng đi qua
Làng quê phố chợ nơi đền thánh
Công viên thắng cành ngập cỏ hoa
Đường về trời ở ngay trong lòng con
Là trái tim yêu chẳng hao mòn
Anh em đồng loại cùng Ta đó
Hãy yêu như Ta mãi sắt son
Song Lam