Chúc xuân
Ngày xuân nghe đời họ chúc nhau
An khang, thịnh vượng, phú vinh dư đầy
Chúc cao niên sống lâu trăm tuổi
Tuổi trung niên kính chúc thành danh
Tuổi thơ mau lớn ngoan hiền
Người người kính chúc điều hay, điều lành.
Trong nhà đạo ta chúc gì cho phải?
Chúc cơm no áo ấm là tốt rồi
Chúc nhà nhà vui hạnh phúc an khang
Hay cháu con luôn vui vầy sum họp
Chúc như thế thật tốt cho thực tại
Cuộc sống trần ai chả muốn chả ham!
Nhưng, thực tại rồi sẽ vào quên lãng
Phù vân này nối tiếp phù vân kia
Vây ta chúc những gì là viên mãn
Để sống lâu không chỉ nơi cõi trần
Giúp đón nhận phúc lành từ Thiên Chúa
Đấng khơi nguồn sức sống mới vô biên.
Vậy ta chúc cho nhau đời thánh đức
Chúc một năm luôn bác ái yêu thương
Chúc cho nhau biết giá trị Tin mừng
Chúc đời người nên muối men giữa thế
Ướp mặn đời cho chân lý lên ngôi
Chúc lớp trẻ luôn dấn thân theo Chúa
Đi vào đời nên ánh sáng Tin Mừng
Ta chúc nhau biết noi gương Mẹ Thánh
Luôn Khiêm Nhường, Chịu Đựng, Xin Vâng
Ta chúc nhau biết dành giờ cho Chúa
Năng nguyện cầu trước Thánh Thể nhiệm mầu
Siêng lần chuỗi Môi Khôi trong cuộc sống
Chúc như thế rất ư đẹp long Chúa
Ngài sẽ cười và ban phúc miễn viên
Ngài sẽ giúp mùa xuân không tàn úa
Giúp đời người mãi mãi là mùa xuân.
Kỷ niệm Xuân Giáp Ngọ 2014
Antôn Lương Văn Liêm