Vọng một, Thu cuối Hè
Mưa cuối mùa chuyển hoá thành Đông
Hơi lạnh, bão giông nhường trắng trong
Tinh khiết trời cao rơi nhè nhẹ
Em mặc áo ấm se se hồng!
Hơi lạnh, bão giông nhường trắng trong
Tinh khiết trời cao rơi nhè nhẹ
Em mặc áo ấm se se hồng!
Tình Cha vĩnh cửu, con tôn thờ
Vẫn vọng, ngời trông Bé ngây thơ
Trời cao sương đổ tia trắng xoá
Quê hương mơ mộng phúc mưa chờ!
Năm tháng gập ghềnh, quanh quẩn đo
Thời tiết rủi ro chuyện buồn so
Sáu tháng mưa nhỏ, rồi dữ dội
Bão rơi rớt bão, tội i-tờ!
Không trung Ấu Chúa ban thị quê
Thánh ân hoan hỷ vui Tình về
Phúc lộc rắc hương thơm nhân loại
Vọng một, lung linh Thu cuối Hè!
(BT-BH*28/11/2013)
Giuse Nguyễn Hữu Đạt