Con hãy là hạt muối giữa biển đời
Dù đời bao la nhịp sóng trùng khơi
Hay đã bao năm nước ròng biển cạn
Con vẫn nên làm hạt muối cho đời
Con hãy là hạt muối cho cuộc đời
Ướp thời gian, cuộc sống khỏi tanh hôi
Là gia vị biến đổi đời đen bạc
Làm mặn nồng nhân nghĩa người với người
Con hãy là ánh sáng giữa trần gian
Dẫu đời bao la chỉ một ngọn đèn
Con như là thành lũy xây trên núi
Chẳng sao che dấu được vạn mắt nhìn
Con hãy là ánh sáng cho mọi người
Là đèn soi chiếu giãi khắp nơi nơi
Là việc lành con làm vì thiên hạ
Họ sẽ tôn vinh Cha, Đấng trên Trời! (Mt5,13-16)
Chúa ơi! Xin cho con làm hạt muối
Chẳng bao giờ nhạt vị phải quăng đi
Xin cho con làm ngọn đèn chiếu sáng
Trên trụ đèn cao ngất rọi ngàn xa
Chúa ơi! Con sẽ trở thành nhân chứng
Đem Tin Mừng cứu độ đến muôn người
Bằng chính lòng con và cuộc sống
Như muối mặn, đèn soi giữa giòng đời.
Sa Mạc Hồng.